"Tôi đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau khi mang trên tay hai chiếc nhẫn cưới."
Chào các bạn! Mỗi lần nhận lời mời dự đám cưới từ bạn bè, tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Tôi vui cho họ nhưng cũng buồn cho mình khi trên tay có 2 chiếc nhẫn cưới, mỗi chiếc đều gắn liền với một câu chuyện buồn. Tôi mới 31 tuổi nhưng đã đeo 2 nhẫn, nhiều lần định tháo ra nhưng lại không nỡ. Hai người đàn ông đó đã trao nhẫn cho tôi, và tôi nghĩ nhẫn cưới là đeo suốt đời. Tôi chưa bao giờ định bán hay đổi vì sợ sẽ trải qua nỗi buồn một lần nữa. Năm 22 tuổi, tôi kết hôn sau 2 năm yêu nhau với chồng hơn 3 tuổi. Trong 4 năm sống chung, dù có cãi vã, chúng tôi vẫn chưa bao giờ tháo nhẫn.
Ngày cưới, chồng tôi trao nhẫn cưới cho tôi và cả hai đều không tháo ra dù tôi tăng 12 kg khi sinh con. Chồng tôi tin rằng nhẫn giúp vợ chồng nhẫn nhịn và suy nghĩ cho nhau. Khi cãi nhau, tôi đã tháo nhẫn và cất đi, nhưng chồng lập tức đeo lại cho tôi. Từ đó, tôi càng trân trọng nhẫn cưới hơn. Thế nhưng, sau 4 năm bên nhau, chồng tôi đột ngột ra đi vì tai nạn lao động, khi con chúng tôi mới 2 tuổi.
Ngày chồng mất, tôi nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay và không khỏi đau đớn, khóc ngất. Những tháng sau đó thật khó khăn, chiếc nhẫn luôn nhắc tôi về chồng. Tôi lầm lũi nuôi con, nhưng may mắn có công việc ổn định. Dù vậy, thiếu thốn về tinh thần làm tôi chao đảo. Bốn năm trôi qua, hơn một năm trước, chị chồng giới thiệu cho tôi một người đàn ông. Anh từng lập gia đình nhưng đã ly hôn do vợ ngoại tình. Sau hơn một năm quen nhau, anh đã hai lần muốn đeo thêm nhẫn cho tôi.
Tôi đã lảng tránh anh vì thương con và chưa sẵn sàng bước tiếp. Anh buồn nhưng tôn trọng quyết định của tôi và hứa chờ đợi. Sau hơn một năm tìm hiểu, tôi quyết định kết hôn với anh và cảm động khi nhận nhẫn cưới. Anh nói tôi không cần tháo nhẫn của chồng cũ, vì anh hiểu giá trị của nó. Nhưng hạnh phúc không kéo dài, chỉ sau 2 tháng, anh đột ngột qua đời. 31 tuổi, tôi đã trải qua hai đời chồng.
Tôi còn giữ 2 chiếc nhẫn cưới, nhưng mỗi chiếc đều gắn liền với những câu chuyện buồn và kết cục bi thảm. Tôi ngày càng ghét bỏ chúng vì chỉ mang lại nỗi đau, trong khi hạnh phúc quá ngắn ngủi. Có lẽ sau 50 ngày chồng tôi mất, tôi sẽ tháo chúng ra, nhưng tôi lo lắng sẽ không làm hai người chồng của tôi hài lòng. Liệu có ai từng tháo nhẫn cưới và không đeo chúng nữa không?


Source: https://afamily.vn/toi-da-qua-thua-noi-dau-khi-deo-tren-tay-2-chiec-nhan-cuoi-20150119011430390.chn